Ăn thịt cóc, 3 chị em chết và nguy kịch

Thứ tư, 09/12/2015 08:21

(Cadn.com.vn) - Trong lúc ở nhà trông các em cho bố mẹ đi làm, cháu H'Chúa Bya (9 tuổi, trú xã Cư Pui, H. Krông Bông, Đắc Lắc) bắt được 1 con cóc đem về làm thịt, nấu canh cho các em ăn. Đến chiều, chị H'Blanh B'jă (mẹ các cháu) đi làm về, thấy 3 con là H'Chúa, H'Nách (3 tuổi) và Y Thuật (2 tuổi) có triệu chứng nôn mửa, mặt tím tái do ăn phải thịt cóc liền cùng người thân đưa các con đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa H. Krông Bông. Do bị ngộ độc nặng, cháu Y Thuật và H'Nách đã tử vong, còn cháu H'Chúa được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắc Lắc cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sáng 8-12, bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắc Lắc cho hay cháu H'Chúa vẫn đang được theo dõi chăm sóc tích cực.

Cháu H'Chúa được chăm sóc tích cực.

Ngọc Giang